Ta Và Thơ



Mày lại khóc nữa rồi phải không thơ

Tao không ngờ mày yếu hèn thế
Cuộc đời tao bao nhiêu là trách trở
Mày làm gì phải tiếc nhớ ngẫn ngơ

Tao với mày một nỗi nhớ bơ vơ
Mày là thơ, tao là thằng say rượu
Câu thơ mày dường như là lạc điệu
Rượu Say rồi tao ngọng nghịu hờ ơ

Trời hôm nay nắng trãi một hồn thơ
Tao tình cờ bắt gặp mày đau xót
Tao hai tay cầm chai mời rót
Rượu của đời đã trót một niềm đau

Câu thơ mày lắm nỗi u sầu
Tao ôm đầu đọc hoài không hiểu
Tình trên đời là một trò chơi điểu
Kẻ dối gian phần thắng sẽ nhiều hơn

Thơ của mày lắm nỗi oán hờn
Cuộc đời tao có hơn gì mày chắc
Tao nhiều đêm lòng đau như cắt
Nỗi muộn phiền tao dấu chặc cô đơn

Tao với mày lạc lõng buồn tênh
Mai có chết xin chôn cùng nấm mộ
Tao với mày, hai thằng đau khổ
Xin sống cùng như sóng vỗ ngàn năm.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả