Thơ Minh Hiển viet phá nick Ngõ Vắng cua webchat Khuc Tri âm
Chiều nay Ngõ vắng trong đợi chờ ..
Bóng nguoi khuất mãi rối giấc mơ .....
Hôm nay chủ nhật ai lổi hẹn ...
Để tôi trông đợi bóng nhạn mờ ...hihihi
Ngõ Vắng mình tôi bước lẻ loi ....
Hôm kia nàng đả theo chồng rồi ...
bỏ lại nơi đây tình nhân củ .....
giờ đây chiếc bóng ánh trăng soi ....
Ngõ Vắng bây giờ thiếu người thương .....
lặng thầm đếm bước khách qua đường ...
người đi biền biệt về phương ấy ......
lòng toi còn đọng chút vấn vương ...
Ngõ Vắng nhà em treo pháo hoa ...
th`i ra lễ cưới tình giao hòa ...
em cùng người ấy cười noí noí ...
lòng anh ruột thắt tựa tơ vò
Ngõ Vắng hôm nay có tiệc vui ......
nh`a ai phaó nổ vang góc trời ...
họ hàng bè bạn nâng ly chúc ...
ngày em lập thất để thành đôi ...
Ngõ Vắng ngày xưa mình chung đôi ...
hôm nay vỡ lẻ em theo người ..
ngày xưa em nói lời giã dối ...
nhân tình thế sự có thế thôi ..
Ngõ Vắng hôm nay ngập pháo hồng ...
nghe tin cô ấy bước sang sông ......
có nên đi đến làm nhân chứng ...
cụng chén ly bôi , tiển theo chồng
Ngõ Vắng tôi về ánh trăng soi ....
chốn ấy hẹn xưa thiếu bóng người .....
em đi biền biệt fương trời nhớ .....
còn đường kỷ niệm đổi tên rồi ..
Ngõ Vắng con đường mang tên em .....
Anh trở về đây để lần tìm .....
dấu hài son bước còn đâu nửa .......
nghe hồn chết liệm xé con tim......
Ngõ Vắng hôm nay mây lững lờ ...
Thu Buồn lá úa phủ giấc mơ ....
em ơi có biết mùa thu chết ...
chết cả hôn` anh ,,, chết ý thơ ...
Ngõ Vắng quê xưa mẹ đợi mong ...
con còn biền biệt nhạn tin hồng ...
Me. ơi con nhớ mẹ nhiều lắm ....
chắc mẹ đả già gối lưng cong
Ngõ Vắng quê xưa mẹ mong chờ ...
tóc màu đả diểm cả giấc mơ ...
thương con biệt xứ thân mưa nắng ...
Đêm về mẹ khóc mắt đã mờ ...
Ngõ Vắng bây giờ thoáng trong mơ ...
xa quê tôi nhớ mãi hàng giờ ...
hẻm nhỏ tinh nguoi ngày xưa ấy ......
không biết bây giờ đổi thay chưa ....
Tôi đả về đi ngang Ngõ vắng ....
Bóng người xưa nay chẳng thấy rồi ....
từ khi đôi ngã ngăn đôi ....
tôi th`i biệt xứ .. em tôi theo chồng ......
hẻm nhỏ tình người còn ở đây .,...
Ngõ Vắng ngày xưa hẹn hò này ....
em kề vai tôi em nói nhỏ ......
em chỉ yeu anh suốt đời này ....
hôm nay thế sự đả đổi thay ....
nghe lời cha mẹ em sấp bày .....
caí lịnh sanh thành em không caỉ .....
bởi thế em anh mới chia tay ....
Ngõ Vắng còn đây người xưa đâu ???......
Kỷ Niệm tuổi thơ ,,đậm nét sầu.....
bao năm xa xứ tình cách biệt ......
Trong tôi cảnh củ vẩn in sâu
Ngõ Vắng mình tôi ngẩn ngơ sầu .....
gio.t lẹ buồn , đời chảy đêm thâu ..
nào ai thấu hiểu niềm tâm sự .....
Rượu thơ là bạn để giãi sầu .....
Ngõ Vắng thưa người mấy ai vui ....
kỷ niệm tuổi thơ đả chôn vuì ...
đêm nay đất khách buôn` hiu quạnh .....
ta mượn rươ.u-Thơ để tìm vui
Ngõ Vắng đọc hanh` chỉ min`h ta ...
rượu cạn nhìn trăng , trăng sắp tan` ......
gởi hồn về chốn xa xôi ấy ......
hỏi người tri kỷ còn nhớ ta ??
Ngõ Vắng bây chừ ai nhớ ai ....
để hồn thơ thẩn suốt đêm dài .....
tim` đâu hình bóng tri nhân củ ......
chỉ thoáng trong mơ , tiếng thở dài ....
Ngõ Vắng minh ta bước ngẩn ngơ ....
tình người đất khắc chỉ thoáng mờ ....
nào ai thật dạ mình trao gởi ...
một trái tim yêu cuả gã khờ ...
Ngõ Vắng Xuân về chẳng có vui ....
Chẳng nghe trẻ thơ vang tiếng cươì......
chẳng có Mai vàng đuà cot*. gió ......
nơi đây xuân đến chỉ tuyết rơi ...
Ngõ Vắng nơi đây xuân chẳng nồng ...
lòng còn nghe lạnh cái gió đông ......
nổi buồn chôn kin' lòng thổn thức ....
xuân đả đến rồi .. cũng bằng khong !!!!
Ngõ Vắng xuân về vẩn như xưa......
vẩn hàng bông bụp cây cầu dừa .....
đôi tà aó daì cô thôn nữ ........
thương nhớ ai ơi ,,, nói sao vưà
Em về Ngõ Vắng hoá vui .......
Mai vàng khoe cánh , em tôi về làng ..
.Ngõ Vắng nay đả rộn ràng .......
còn tôi ngơ ngẩn ngắm nàng ấy thôi .
Anh về Ngõ vắng thăm người xưa .....
.Xa cách mấy năm ,nói sao vưà ......
người xưa nay đả khong còn nửa ......
tôi bước thẩn thờ dưới cơn mưa
Ngõ Vắng Tôi về mái nhà xưa ......
Một hàng hoa giấy , bờ dậu thưa ......
mái tranh xơ xác sau khóm lá .......
luôn khắc tim tôi , n'oi sao vưà````.
Ngõ Vắng anh về bước lẻ loi ....
tay ôm chai rượu ngã nghiêng rôì....
lần theo ngõ vắng chân khập khểnh .........
té vào bụi rậm mình khò chơi ........
Ngõ Vắng đêm nay ánh trăng soi ......
lần theo hẻm nhỏ dưới chân đôì ...
ta ôm chai rượu nghêu ngao hat' ........
hát khuctriam dạ bôì hôì````
Ngõ vắng tôi về thăm người xưa ......
có bé chạy ra chào dạ thưa .....
hỏi ra mới biết cô ấy đả ..!!!
có nói gì đây củng bằng thưà````` hihhiih
Ngõ Vắng tôi về trăng lững lơ .....
hát khuctriam bóng nhạn mờ ......
trong cơn say tỉnh , tình nhân thế .......
lòng buồn thắc thoải khắc đoản thơ hihih
Ngõ Vắng đường xưa nay thiếu nàng ......
một cô thôn nữ nét đoan trang .....
tuy không đậm nét trang đaì lắm ......
tim tôi giao cảm tấm long nànggggg
Ngõ Vắng đường đời ai chung đôi ?????
phải chi tôi cùng ấy , chung đôi ...
để tra’i tim tôi đừng băng giá ........
hát khúc hoàn ca .. có trẻ cươì``.
Ngõ Vắng ...tôi về ai đón đưa .....
nay đành đi sớm lại về trưa ....
Thubuon mấy độ ai naò biết ......
duyên thưà còn đọng gió đông đưa .....
Ngõ Vắng Tôi về thăm ngươì thương...
Bấy lâu xa xứ tình dậm trường ...
Hôm nay trở lại nơi chốn củ ...
Tìm đâu cho thấy dáng thân thương...
NgoVang ThuBuôn` đẹp biết bao ......
tiếng yêu ngày ấy quá ngọt ngaò .....
giờ đây đất khách min`h đọc bước .....
thu về lòng vẩn còn ước ao
NgoVang tôi về nhớ triam ........
muôn online net để hỏi thăm ......
không tiền trả net nên họ cúp .......
hôm nay xuô’ng bạn .. mới vao thăm
Xuân về Ngõ Vắng có gì vuiii ....
hay vẩn như xưa ngõ vắng nguoì`` ...
khúc nhạc ru tinh ngõ vắng ấy ..........
nghe lại đêm xuân lòng ngậm nguì`````````
Ngõ Vắng nhà nàng có giàn hoa .....
goị là hoa giấy , nở đêù hoà ...
tuy khong hương vị như sắc thắm ......
vẩn đẹp kiêu sa ,. net' mặn mà`````````````
NgoVang thu về lá vàng rơi ........
mưa thu buồn phủ cả góc trơì ..........
nghe khuctriam vang vọng lại ..............
như lơì nhắn nhủ , mãi trong tôiiiii
NgõVắng thu về có gì vui ??????
Sâù thuong chiếc lá lòng ngậm nguì ........
Nhạt nắng hanh vàng mây thay sắc ......
Thưong nhiêù NgoVang , bóng em tuiiiiiiii
Tôi về NgoVang một chiêù thu .......
mấy năm xa xứ tâm mit. mù ............
về đây tìm lại dư âm củ ..........
hoaì niệm chút tình , cô tiểu thư .....
Tôi về NgoVang một chiêù đông .....
tiểu thư ngày ấy đả theo chồng ......
bỏ lại quê xưa anh Hàn sĩ .....
Tình sâù tan vỡ , kiếp long đong
Tôi về NgoVang Hạ vàng rơi .....
Tiểu thư ngaỳ ấy đả có nơi ...
bến đục hay trong ai nào biết ....
.trong nhờ đục chiụ đành vậy thôi
Tôi về NgoVang một chiều xuân .....
hôm ấy nhà ai pháo hoa mừng .....
có lẻ tiểu thư ai xuất giá ......
nàng chẳng mơì tôi uống rượu mừng
RU đơì bằng khúc thơ ca ....
TINH sâù muôn thuở cũng qua kiếp nguoì ....
NGÕ đời tình vẩn riêng tôi ........
VẮNG nguoi tri kỷ . trăng vơi thêm sâù``
tứ tuyệt thơ post ra ...
tặng NgoVang nhà ta ........
bấy lâu tôi cất giữ ......
giờ trả nợ tình xa hihihi
Minh Hiển