MỐI TÌNH BẤT DIỆT
( Tặng chị Mai Thị Phạm )


Ngày xưa em bé ngây thơ
Ta cùng bè bạn chơi trò ú tim
Tý - Tèo là Quỷ đêm đen
Tám làm yêu quái bắt em nhốt chuồng


Còn anh hiệp sĩ muôn phương

Sổ lồng phá cũi tìm đường cứu em
Lập lòe đom đóm trong đêm
Chơi trò cút bắt đi tìm người thân


Những đêm trăng sáng trong ngần

Vui ca múa hát quây quần bên nhau 
Ngọt ngào hương bưởi hương cau
Kết vòng hoa dại cô dâu em là...


Thời gian thoáng chốc trôi qua 

Em đà đến tuổi mặn mà gái xuân
Anh theo tiếng gọi tòng quân
Tiễn anh khoác áo chinh nhân hải hồ


Chòng chành sóng lớn gió to
Anh đi gìn giữ cơ đồ ngả nghiêng…
Nhẫn trao tay định nhân duyên
Chờ ngày đất nước bình yên anh về


Chiến chinh binh lửa nhiêu khê
Quê nhà em cũng bộn bề bão giông
Một chiều đau đến xé lòng
Tin anh ngã xuống giữa vòng biên khu


Anh hy sinh dưới đạn thù

Còn Em hóa đá nghìn thu một đời 
Tuổi xuân nay đã tàn rồi
Tóc xanh ngày tháng đổi dời thời gian


Dù chưa se kết phượng loan 

Tình em nguyện giữ đá vàng cùng anh


VŨ HOÀNG MAI 
19 / 11/ 2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả