Đông Về
Hôm nay trời se lạnh
Khí tiết sắp Lập Đông
Một mình trong hiu quạnh
Ngồi ngắm đò trôi sông
Bên ly cà phê đắng
Nhìn khói thuốc vòng tơ
Quán chiều nay hoang vắng
Lòng nhớ ai thẫn thờ
Con đường quê trước ngõ
Chợt như nhỏ dần thêm
Ánh Tà Dương mờ tỏ
Bóng tối dần ngập đêm
Gió lao xao cành trúc
Ngỡ bước ai đang về
Người nơi nào tá túc
Trên vạn nẻo sơn khê! ?
Bước Lãng Du
19-11-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!