XA GẦN ,...NHƯ MỘT TẤC GANG
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Anh bay nương gió chân trời,
Về khi nắng quái tuyệt ngời thắm mây.
Anh về em ơi có hay,
Mênh mông sóng vỗ miệt mài thương ca !
Xuân xưa thấm thía mặn mà,
Cõi em thân thuộc ruột rà hoa lan.
Ngày Hè hoan lạc hát vang,
Nhảy lên,...nhảy nhảy vầy đoàn thiên nhiên !
Cặp diều buỗi ấy chao nghiêng,
Đắm say hạnh phúc ngoan hiền Nha Trang.
Con ong hút mật hoa vàng,
Mớm em giọt mật ướt tràn màu hoa !
Cớ gì vội vã đi xa,
Cho em ngơ ngẩn nhìn qua biển trời !
Mõi mòn trưa,tối,ban mai,
Cô đơn sóng dữ trùng khơi một mình.
Nhiệm mầu lấy Nhẫn làm Vinh,
Đá mềm chân cứng,...công trình yên vui !
Chân Mây nương gió chân trời,
Về Em mãi mãi khôn rời yêu thương !
Cách,... như vạn dặm miên trường,
Gần,... như tê tái trên giường hân hoan !
Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ,Maple Grove Nov 20-2014
