Khờ Làm Thơ

Làm được thơ mà cười nói khờ
Đủ thấy rằng ăn học lơ mơ
Ý nghĩa câu, từ còn không hiểu
Thế mà chế giễu Khờ Làm Thơ

Khờ làm được thơ phải là khờ?
Chắc là Người đã quá điên thơ
Nên cứ tìm vần âm đấu đá
Đeo hoài, bám riết, rối lòng tơ

Hay chắc vì rằng Dạ tức ghen
Khờ làm được thơ đã mấy phen
Để Kẻ "Thông Minh" và "Sáng Suốt"
Tự dưng cảm thấy mình Thật Hèn?

(Kakaka... kaka... ka...)

                              Bước Lãng Du

                                       21-11-2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả