Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]










Em thả bài thơ *
Em thả bài thơ

 Em thả bài thơ mặc nước trôi
May tôi vớt được lúc chiều rơi
Đợi mai nắng sáng vàng hoa cúc
Tôi sẽ đem thơ ra cỏ, phơi 

Đâu phải vì tôi quên lối xưa
Không về đường cũ đếm lá rơi
Mà em trách gió thu tàn nhẫn
Thổi những tàn phai xuống cuộc đời

Đâu phải mình em chịu lẻ loi
Riêng tôi hạnh phúc sống bên người
Mà em đem thả theo dòng nước
Những lá thơ tình thuở có đôi

 Phạm Thiên Thanh












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả