Đêm mùa Thu
Đêm mùa Thu...
Anh lại nhớ đến em
Nhớ ngày ấy...
Biển đêm ào ạt sóng
Ngồi bên nhau
Gió trùng khơi lồng lộng
Em mơ màng
khe khẽ nép vào anh
Đêm mùa thu...
thăm thẳm một màu xanh
Trời trong vắt
mênh mông vô cùng tận
Vũ trụ kia
chứa bao điều bí ẩn
Như cõi lòng thầm kín của “Nàng thơ”
Đêm mùa Thu
Cứ xao xuyến... ngẩn ngơ
Thơ thẩn bước
Chiều bến mơ... khát vọng
Lại ước ao
đôi môi hồng...
Cháy bỏng
Vào cõi mơ...
Thấp thoàng bóng em chờ
Đêm mùa Thu...
Anh nhớ lắm... “Nàng thơ”!
12/8/2014, `Tuấn Phong