Không Đề
Chẳng bao giờ em đọc được đâu
Những nỗi sầu anh viết lên facebook
Anh rất buồn và hằng đêm thao thức
Nhớ về em đã có lúc cuồng điên
Ta yêu em sao lắm nỗi ưu phiền
Em yêu ơi, thuyền quyên giờ lạc bến
Tình đôi mình long lanh như ngọn nến
Để lửa hồng thiêu rụi đến cằn khô
Một lần yêu là mãi mãi xuống mồ
Tôn thề em như nữ thần cổ tích
Yêu em rồi như trò chơi lố bịch
Tình ta đẹp mà nghịch cảnh trái ngang
Tim đã chết và thơ cũng đã tàn
Thu mơ màng nhường lối đông sang
Giá lạnh kia ngập tràn trần thế
Bài thơ sầu tiễn bước em sang ngang.