
NÀNG THƠ
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Từ em trang điểm linh hồn,
Với hoa vườn mộng giữa cồn tịch liêu !
Cho anh cảm khái thật nhiều,
Thấy em âu yếm yêu kiều bài thơ !
Những vần ,những chữ bơ vơ,
Có duyên hội ngộ tình cờ kết giao.
Đêm ngày gắn bó xiết bao,
Tìm em không thấy chỗ nao giống mình !
Linh hồn em rất lung linh,
Trao anh da thịt chí tình dấu yêu.
Người ơi đau khổ quá liều,
Giúp nhau vượt nhé,...trăm điều thị phi !
Có người bạn xấu cách chi,
Ghét yêu bất định lầm lì vu oan !
Có em lừng lẫy son vàng,
Không hề do dự sẵn sàng sánh vai !
Yêu thương trong cuộc đời này,
Mình em là đủ đầy ngày ấm êm !
CTCM
Vạn Hồ, Maple Grove - Nov 24-2014