lỗi hẹn tình nhau


Vì đã nhiều lần anh lỗi hẹn
Nhưng yêu là thế biết sao hơn
Cành cây cánh sáo chuyền nhìn lén
Háy mắt cười trêu chợt giận hờn

Vì đã nhiều lần anh lỗi hẹn
Sân trường nắng đổ chỉ mình tôi
Tàn hoa cánh phượng chao thân én
Tôi nhặt hoa rơi dạ rối bời

Muốn dặn anh thôi xin chớ hẹn
E trang sách học chữ buồn thiu
Phương trình đáp số tìm chưa đến
Ngấn lệ dòng châu chực dập dìu

Hôm đó không dưng anh chả hẹn
Chợt nghe tiếng bước nhẹ như mơ
Giật mình mừng quá em quên thẹn
Vùng ngực mênh mang khép đợi chờ

Và từ lần đó thôi sai hẹn
Ta đã trao nhau những nụ hôn
Cha mẹ một lần anh dẫn đến
Làm cho con bé "điếng " cả hồn

Theo bước quân hành anh cố hẹn
- Chờ anh em nhé chỉ vài năm
Con tàu vĩnh viễn rời xa bến
Lỗi hẹn trùng dương mất dấu tăm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả