Giai Nhân


Chàng thi sĩ trầm ngâm bên khói thuốc

Màu xám buồn lã lướt theo gió bay

Hư và thực còn lưu trái tim dày
Tình Liêu trai, biết ngày nao gặp được.


Tình kia ảo biết khi nào chung bước
Kẻ đa tình đuổi rược cái hư vô
Thuyền quyên nay, lỗi lạc chốn xa bờ
Năm tháng khấn,Đời mộng mơ tổ ấm.


Chàng yêu một người tình, Yêu say đắm

Hóa ngu ngơ, cuồng dại lắm sầu đau
Biển dẫu xanh thì sóng vẫn bạc màu
Yêu tha thiết cũng cuối đầu ly biệt.


Chàng thi sĩ vẫn âm thầm ngồi viết

Bài thơ tình luyến tiếc một tình yêu
Biết giai nhân sớm tối còn cô liêu
Muốn đến ôm mỏi khi chiều chạng vạng.


Thôi cũng đành mượn chén sầu làm bạn
Dốc hết sầu, ta cạn chén nồng say
Người gian nhân, ta hóa chén men này
Vui lên nhé hởi tình nhân thi sĩ.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả