Thơ tóc dài
Anh đã đọc bài thơ em, tóc ngắn
Khi ngoài hiên thu trải nắng vàng hanh
Nhìn chiếc lá xa cành trong thầm lặng
Bóng hình nào chợt thoắt hiện vây quanh
Anh biết chứ, tóc dài không thể nối
Không gian tình dù chỉ nửa vòng tay
Nên đã bao mùa sương pha tuyết gội
Dỗi hờn kia vẫn cong quắn đọa đày
Mãi mãi bên anh tóc dài chung thủy
Buông tiếng thơ theo ngọn gió thu về
Đến Paris thăm người em tri kỷ
Thăm mái tóc huyền một thuở đam mê
Và để nói,
thơ tóc dài hay ngắn
Nếu giận hờn không trói chặt niềm đau
Thu sẽ nối hai vùng trời xa vắng
Để sợi tóc thơm,
thơm nét mi sầu... !
Thiên Hùng