Thu chải sợi làm duyên
" - Nầy lá,
Xanh đi ...
Thu ...
Nghĩ đến làm gì ... kệ chứ ... "
Anh chắc rằng chiếc lá sẽ nói : không...!
Bởi đâu muốn thu sầu giăng mây xám
Thà để lá ngã màu ươm sắc nắng
Trải cung đường thu ghé nhuộm rừng phong
Để trời Paris ửng ánh cầu vồng
Rắc mưa Ngâu nối hai đầu luyến nhớ
Đưa bước em thênh thang về phố chợ
Bay bay... tà áo lộng ráng mây chiều
Vuốt tóc thề em xóa nét cô liêu
Buông hờn dỗi bên vệ đường, lá chết
Em,
bởi muôn đời lá biết
Dù Paris
Cali
hay mãi tận đâu đâu
Lá thương em, Xuân đến lá thay màu
Lá yêu em, Hạ về xanh đượm thắm
Lá nhớ em, ôm sầu Đông gặm nhấm
Lá vì em, gánh héo úa muộn phiền
Để Thu,
mãi bên em chải mượt sợi làm duyên
Thiên Hùng