đổidời
-s-
Sót vài chữ nghĩa vu vơ
Sau cơn mưa lạ, chữ mờ chữ bay
Chữ mờ còn nét ngắn dài
Chữ bay xoá hết tháng ngày quạnh hiu
***
Rảnh rang đếm được bao nhiêu
Chữ trung, chữ hiếu, chữ yêu...hết rồi
Chữ trung mờ dáng xa xôi
Trên vai sông núi nặng lời thề xưa
Chữ hiếu vùi dập gió mưa
Tang cha, tang mẹ buồn thưa thớt lòng
Chữ yêu bực bội vô cùng
Người đi chưa khuất sang sông mất rồi
Vu quy pháo nổ vang trời
Ta trên núi đá rã rời xác thân
***
Chữ nào để nhớ nghĩa ân
Ơn Trời, ơn Phật có cần trả không?
Ơn cha ơn mẹ nặng lòng
Ơn anh ơn chị nắng hồng buổi mai
Ơn bè ơn bạn tháng ngày
Cạnh kề chia sớt cảnh đày đọa thân
Biết bao nhiêu chuyện phân vân
Làm sao giải hết căn phần nặng mang
Biển dâu mới biết đá vàng
Ngồi trong tù ngục thở than giặc cười
thylanthảo