(Cảm tác về Cô Giáo BÀN THỊ LƯU Tỉnh Bắc Kạn)

Cô Giáo Như Mẹ Hiền !!!

Thương sao Cô Giáo vùng cao!
Vì đàn trẻ nhỏ xá nào hiểm nguy
Cô đi, cõng Chữ cùng đi
Vai ba lô nặng chứa Tri Thức đầy
Băng đồi, vượt suối mỗi ngày
Gieo mầm hạt giống tương lai con người
Sau này đất nước đẹp tươi
Công lao Cô đó... Những người dựng xây!
Cảnh trò nhổ sợi tóc mây
Giống như Con, Mẹ chan đầy tình thương
Thương Cô vượt dốc dặm trường
Lòng Cô cao cả như gương Mẹ hiền!

Mong Cô sức khỏe trường miên
Giúp đàn trẻ nhỏ đưa thuyền sang sông...!!!


Bước Lãng Du
29-11-2014





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả