Nhớ Về EM 


Đông về ru lạnh kiếp bôn ba
Lòng ngẩn trông vời một bóng xa
Đèn chớp lập lòe bên cạnh cửa
Tuyết rơi lất phất phủ quanh nhà
Mân mê nốt nhạc đầy rung cảm
Nắn nót vần thơ nét đậm đà
EM chắc giờ nầy say giấc mộng
Tôi ngồi vơ vẩn nhớ ngày qua

Vẫn nhớ ngày qua như mới đây
EM ngồi xõa tóc dáng thơ ngây
Ngoài sân nắng ấm đùa sương phủ
Trong ngõ hoa tươi khoe sắc bày
Những buổi hẹn hò chung bước mộng
Bao chiều trao đổi nụ hôn say
Mấy mùa Đông đến lòng sầu tưởng
Kỷ niệm ru hoài nỗi đắng cay

Minh Long



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả