Chết
Một mình cô độc giữa nhớ quên
Sương lạnh bao trùm sầu không tên
Ai vớt giùm ta linh hồn chết
Ai trải manh chiếu, ta nằm lên.

Đêm nay túy lúy ta đổ gục
Hay người đã bắn ta mũi tên
Máu tuôn ra mắt, rơi thành lệ
Ta chết rồi đây ai bắt đền.


Xót xa
Gió lạnh vờn trăng nát buốt ta
Sầu rơi xuống cốc vỡ tan òa
Kỷ niệm ùa về, bao luyến nhớ
Cho tim rỉ máu, lòng xót xa.

Thưở ấy, khi còn em thắm thiết
Bên nhau đắm đuối chẳng rời xa 
Nhộn nhịp con tim lời luyến ái
Yêu người như thế... thế vậy mà...

Vì Sao?
Đêm nay quạnh vắng đón trăng ngà
Rượu nhạt hờn ghen ta với ta
Há lẻ men nồng đang buồn tủi
Môi người khi ấy... người với ta.

Chẳng phải duyên tình do trời định
Tình nhân say đắm phải rồi xa
Cái ghen vô cớ, hỏng tấc cả
Hay người đã chối, cả tình ta.

Chén Sầu

Ai gởi cho tôi vạn chén sầu
Ai đem thương nhớ thả về đâu?
Mình tôi ôm trọn khối tình muộn
Nhớ về bên đó nhói tim đau.

Rượu kia trong vắt như giọt lệ
Sương rơi trên lá tựa như châu
Rã rời thân xác theo năm tháng
Tình vẫn còn đây chẳng úa nhàu.

Hẹn

Ta vẫn còn đây em ở đâu?
Tóc xanh nay đã hóa bạc màu
Tháng năm lặng lẻ mình anh tỏ
Người về bên đó có biết đâu?.

Máu dồn lòng ngực tim đau nhói
Tình lỡ duyên rồi hẹn kiếp sau
Kiếp này xin trọn lưu luyến nhớ
Người đã đi rồi chếnh choáng sầu.

Hư Ảnh

Người ta để lại tiếng tiêu sầu
Trần ai ta rót cả đêm thâu
Góp nhặt yêu thương của thưở trước
Đưa vào trong mắt tuôn vạn châu.

Ta đạp bóng ta, chẳng thấy nát
Người xa ta rồi lại thấy đau
Cái nghĩa yêu xưa còn chăng nữa
Chỉ là hư ảnh phai, ố, nhàu.

Rượu Đắng

Vị đắng cho ta thỏa cơn sầu
Nuốt cạn vào lòng lại nhói đau
Trắng trong như nước như là lệ
Rượu kia đa tình bởi vì đâu?.

Trăng rụng vào ly, say túy lúy
Gió cuốn vào cây nghe xạo xào
Ta nắm chặc em trong rượu đắng
Mê hồn ai chuốt, nào biết đâu?.

Bia Vàng

Kìa bia sao lại nhuộm màu vàng
Hay bởi vì tình đã nát tan
Lẳng lặng nằm im trong chiếc rọ
Chờ ta kề môi thưởng thức nàng.

Bật nắp tuông trào, bọt trắng xóa
Cao tay ta trút, Miệng ta ngàm
Nuốt cả vào lòng sầu vô tận
Gục đầu nức nỡ gọi tên nàng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả