TRỞ VỀ

Chiều nay nghe tiếng chuông chùa
Ngân nga trầm bỗng vọng đưa gió ngàn
Thương ta từng chốn hồng hoang
Hóa thân từ hạt cát vàng xuống đây


Đắng cay nếm trải từng ngày
Ta Bà là cõi dãy đầy tai ương
Trót sinh vào cõi Vô Thường
Luân hồi sáu nẻo tỏ tường nghiệp duyên


Nghe chuông chùa dứt ưu phiền
Trở về tự tánh trần miền tìm phương
Thích Ca từ ái khôn lường
Thắp lên ngọn đuốc mở đường nhân sinh


Đưa người thoát cõi Vô minh
Thoát thai thành bậc Thánh Nhân liên trì
A Di Đà Phật từ bi
Độ con thoát ngục A tỳ - trần gian


VŨ HOÀNG MAI

07/12/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả