CHÂN-THIỆN- MỸ
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Người leo ngôi diễm mềm yêu,
Cho hôn khe ái mỹ miều thiên tiên,
Sẩy tay lăn dốc nghiêng triền,
Người ơi ngây ngất nghẹn miền mê man !
Hồi nao thiên địa mơ màng,
Em và anh vẫn bảo ban thâm tình.
Bây giờ sóng cuộn phiêu linh,
Em và anh, lộ nguyên hình thiên nhiên !
Đã yêu ai nói chi tiền,
Anh nghèo ai thấy gì phiền,có không ?
Dù ai tỉ phú mặc lòng,
Thơ anh thanh thoát những giòng ca ngâm !
Con Người ngự giữa trung tâm,
Hương thơm ngan ngát trong đầm Liên Hoa.
Đức lành đạo đạt cả ba,
Tinh thần hoan hỉ giao hòa trái tim !
Đường trần bước tiếp hay im,
Nợ duyên níu giữ hay chìm biển dâu ?
Tiền không lấp kín túi sâu,
Sức không phá vỡ thành sầu lạc hoa !
Tiền đem mua được ngôi nhà,
Không mua tổ ấm bình hòa lạc quan!
Tiền không mua được thời gian,
Không mua giấc ngủ bình an hiền tài !
Chân Trời Chân Mây
Vạn Hồ , MapleGroveDec 11 -2014
