đêm buồn



biết viết gì đây giữa đêm buồn

âm thầm nức nở lệ cứ tuông

cô đơn sầu kiếp hoa tàn úa

nước đỗ về đâu suối cạn nguồn



muốn gởi vào thơ hết nỗi niềm

gởi luôn hình bóng khắc trong tim

gởi mây mây chẵng thèm đón nhận

gởi gió gió lùa nghe nhói thêm



ray rứt  tâm tư lẫn tránh tình

đêm buồn u tịch đợi bình minh

năm canh sao khó tìm giấc ngủ

sáu khắc thương hoài mong đón tin



không phải trăm năm chẵng mặn nồng

sao thầm cầu nguyện cạn biển đông

sang bằng mở lối thênh thang mộng

vũ trụ bao la tỏa nắng hồng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả