MỒ CÔI TỘI LẮM AI ƠI !


Thương thân trẻ bơ vơ côi cút
Không nhà ai chăm chút chiều đông
Tay ôm em bế ngửa lòng
Giữa dòng đời mới tuôn dòng lệ châu


Thân côi cút khổ sầu trăm mối
Mẹ rời xa cha cũng hẩm hiu
Nuôi em năm tháng chắt chiu
Chung tay nhờ cậy sớm chiều người xa


Nhớ mẹ cha lệ nhòa ướt gối
Nương nhờ người sớm tối rau tương 
Mai sau em lớn đến trường
Nhớ ơn bá tánh nhịn nhường cái ăn


Chiều buông xuống một thân lê bước 
Khói hương tàn lướt thướt mưa giông
Cha ơi có thấu nỗi lòng 
Hồn thiêng ấp ủ đêm đông không nhà


Mẹ chăn nệm ấm phương xa 
Có thương con trẻ bôn ba dòng đời 

Vũ Hoàng Mai  
14/12/2014






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả