BỤI PHẤN
KHI mai này xa mái trường yêu dấu
THẦY,Cô ơi con nhớ mãi những ngày
VIẾT nét chữ cho con bài học hay
BẢNG in dấu dáng gầy nhòa vệt nắng

BỤI len vào mái tóc Thầy bạc trắng
PHẤN nhẹ bay theo nét chữ thân thương
RƠI từng hạt lẫn giọt nắng sân trường
RƠI rơi mãi sâu trong con tiềm thức

CÓ bao điều in sâu trong ký ức
HẠT bụi nào mang bóng dáng Thầy,Cô
BỤI nhẹ bay theo nét chữ Người tô
NÀO ai biết trong con nhòa ngấn lệ

RƠI mãi rơi suốt đời Người lặng lẽ
TRÊN bao nhiêu vất vả của cuộc đời
BỤC giảng ấy dạy con học làm người
GIẢNG giải những điều hay trong cuộc sống

CÓ bao điều trong thế giới lớn rộng
HẠT giống con, Người chăm sóc mỗi ngày
BỤI cây non lớn mạnh trong vòng tay
NÀO ai biết tóc Người thêm sợi trắng

RƠI mãi rơi phấn bụi nhòa trong nắng
TRÊN dòng đời Người dẫn lối con đi
TÓC Người phai theo năm tháng xuân thì
THẦY mãi mãi trong con,lòng ghi khắc
16/11/2013
Lee TP



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả