Lạc Cảnh
Thơ Đường lối vào du lãng bước
Phong, vân, tuyết, nguyệt, sông, đò, nước
Mơ cảnh đẹp thơm hoa cỏ lạ
Bướm, ong bay lượn xuân vườn trước
Chờ đợi cung trỗi hòa giao khúc
Tình người, tình đất, tình non nước
Thờ thẫn, thẩn thơ cảnh lạc tiên
Ngơ ngẫn, ngẩn ngơ họa hay phước
Phước hay họa ngơ ngẩn, ngẫn ngơ
Tiên lạc cảnh thơ thẩn, thẫn thờ
Nước non tình, đất tình, người tình
Khúc giao hòa trỗi cung đợi chờ
Trước vườn xuân lượn bay ong, bướm
Lạ cỏ hoa thơm đẹp cảnh mơ
Nước, đò, sông, nguyệt, tuyết, vân, phong
Bước Lãng Du vào lối đường thơ Bước Lãng Du
17-12-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!