Xuân Đến Chưa?
Trời Lập Đông rồi phải không em?
Năm nay Mai sớm rụng đầy thềm
Anh ngỡ xuân sang, Xuân em đến
Sao còn giá lạnh buốt môi mềm...
Phải chăng em trốn Phía Đông rèm?
Chơi trò trốn/bắt với anh thôi
Cái thuở hồn nhiên xa xưa ấy
Cho lòng anh giá lạnh em ơi!
Ai đã vô tình kéo xuân trôi
Ai mang đi mất xuân tôi rồi
Xuân này có biết còn hơi ấm
Còn đó vòng tay, hương mắt/môi?
Gió trời thêm lạnh trái tim côi
Năm canh khó dỗ giấc mơ hồng
Phòng không, chiếc bóng... sầu cô lẻ
Ta... Mình ta cùng với men nồng
Ly rượu đưa nồng ấm gió đông
Sao không ấm được tận đáy lòng
Muốn kéo Năm về, Xuân trở lại
Tuổi Hồng xưa ấy có được không? Bước Lãng Du
20-12-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!