Heo May Gọi
Huynh ơi... Ác quá vậy Huynh!
Cầu Người trúng gió, thơ tình còn đâu
Lỡ mai Người bước qua cầu
Hỏi Huynh có nhớ, có sầu, có thương?
Có ngồi rồi nhớ đồng hương
Thuở ngâm câu vịnh quỳnh tương tay mời
Những ngày Thơ Việt rong chơi
Những đêm thơ rượu bàu rơi say cùng
Chúng ta cùng một lối chung
Con đường phía trước trập trùng hiểm nguy
Rồi đây cũng tiễn nhau đi
Còn trong ký ức những gì... hỡi Huynh? !!!Bước Lãng Du
22-12-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!