Giáng Sinh - Xin Chúa

Giáng sinh  đã về khắp nơi nơi

Xin chúa ban ơn đến mọi người

Năm mới an lành đời hạnh phúc

Ấm no rạng rỡ với nụ cười.

 

Trần gian khổ lụy lắm người ơi

Bao cảnh đau thương lây lất đời

Lòng tham, dối trá phơi bày đó

Trông thấy đau không hỡi Chúa trời?.

 

Phận nghèo khó nhọc lo cơm áo

kẻ giàu tung hoành, mặc sức chơi

Ngông cuồng tiêu tiền như nước lã

Lơ cảnh lầm than thỏa chí cười.

 

Bần nông lo chuyện tăng vật giá

Nông sản mầm ra, giá cứ rơi

Cháu con đến trường, nào no ấm

Ai hiểu kẻ nghèo hỡi chúa ơi.

 

Mầm non đến trường bao hớn hở

Nhiều kẻ ác nhân, bớp tã tơi

Tiền ăn bọn trẻ, đê hèn xém

Biết thế... ngậm lòng... đành chịu thôi

 

Bệnh tật ở đời nào tránh khỏi

Viện phí tăng cao, làm khó người

Phong bì đi trước, bao điều tốt

Kẻ hèn co ro, chấp nhận thôi…

 

Còn lắm lũ con thua dã thú

Đối nghĩa sinh thành nhói can tâm

Ơn cha, nghĩa mẹ, dưỡng dục chăm

Báo hiếu bằng… chân, tay, dao, búa.

 

Cuối xin, tỏa tường có mấy lời

Giáng sinh Chúa dạo trốn trần chơi

Dạy bảo loài người thêm thánh thiện

Chữ tâm –Chữ hiếu- Chuyện tình người.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả