Mười Năm Phôi Phai



Mười năm rồi - tiếng lòng chôn cát lạnh
Chợt từ vùng cô quạnh trổi dòng thơ
Chút hương xưa thoang thoảng dậy trăng mờ 
Đêm kỷ niệm - tình nồng câu lưu luyến !

Người đi qua đời tôi còn nuối tiếc ???
Hay phôi phai giữa trăm nhớ ngàn quên
Rồi mai đây hai lối rẽ buồn tênh
Chiều thơ ấy - mưa đời vây quanh mãi !

Tôi với Người - thơ buồn còn khoắc khoải
Tiếng thời gian - ngang trái biết về đâu
Những ân tình chưa đủ bắc nhịp cầu
Câu từ giã - rơi sầu men rượu đắng !

Thơ Mỹ Uyên



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả