Thơ Là Tất Cả
- "Anh ơi! khổ quá anh à
Cứ chui vào "net" thơ xa thơ gần
Thơ mà xoá được nợ nần
Thì em cũng mặc chẳng than thở gì... "
Tiếng em cứ tỉ cứ tê
Tiếng anh cứ vọng câu thơ ngậm ngùi
Riết rồi em cũng tìm vui
Khen thơ - mưa rớt hạt chùi không khô!
Mỗi đêm là mỗi bài thơ
Điệu ru sáu tám khoan hò nhớ thương
Ngủ đi em - giấc mộng thường!
Còn câu thơ cuối – quê hương, lối về
Em à! nghe anh nói nè
-Ai mua được mộng ước về trên thơ ?
Khi nào em nói: không ngờ!
Ví von hay quá – chữ tình thiên thu