Tôi Tìm...
Tôi tìm nửa mảnh Trăng rơi
Ghép đôi Trăng Khuyết đầy vơi... Trăng Tròn
Bao năm vượt núi, trèo non
Tìm hoài chưa thấy gần mòn đôi chân
Tôi tìm cây, quả Hồng Ân
Trái Hạnh, cây Phúc khi gần, khi xa
Giờ thì năm tháng trôi qua
Hạnh Phúc chưa thấy tuổi già điểm sương
Tôi tìm trên khắp nẻo đường
Chữ Tình, chữ Nghĩa yêu thương thật lòng
Lòng Người như một dòng sông
Lúc trong, lúc đục, chổ nông, chổ đầy
Tôi tìm qua hết tháng ngày
Con đường phía trước như dài thêm ra
Trên trời cánh nhạn bay qua
Dưới sông tăm cá đà đà nổi lên
Lá vàng rơi rụng kề bên
Trăng vàng nửa mảnh chông chênh, lững lờ
Phải chăng mình một gã khờ
Tìm chi cái ảo cõi mơ thế này...?
Bước Lãng Du
28-12-2014