Một Thời Yêu ...

Trường Phước Hiệp bay loang tà áo trắng
Tóc buông dài đùa gió lộng tháng giêng
Thương làm sao em gái nhỏ ngoan hiền
Giờ tan học tung tăng lòng phố ấm

Chiều Vĩnh Long mây trời xanh thăm thẳm
Giòng sông Tiền trải rộng nước reo cười
Mắt em xanh màu biên biếc của trời
Môi thắm đẹp êm êm lời của biển

Tôi đến quê em giữa mùa chinh chiến
Chiếc áo hoa còn lấm bụi quân hành
Tuổi đời buồn vì khói lửa chiến tranh
Nhìn áo trắng tung tăng lòng chợt nhớ

Mái trường xưa dưới tàn hoa phượng nở
Tuổi học trò một thuở quá nên thơ
Em nhìn tôi đôi mắt đến thẩn thờ
Như một thoáng cảm thông người lính trẻ

Rồi từ đó khắp nẻo đường đất mẹ
Những tờ thư em viết gởi cho tôi
Những ủi an pha lẫn nỗi ngậm ngùi
Câu chờ đợi em dành riêng mãi mãi

Tàn chiến cuộc chúng mình không gặp lại
Tôi lao tù em vượt biển tha phương
Hai chúng ta đã chia cách đôi đường
Tình một thuở vấn vương hoài nỗi nhớ ....

Huyền Lâm ....Viết nhớ về Tống M.H , nữ sinh trường Trung Học Tống Phước Hiệp Vĩnh Long ...người con gái 1 thời yêu ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả