Người Xa

Từ ngày người bỏ ra đi
Riêng ta ở lại níu ghì thời gian
Hạ đi mấy độ thu tàn
Từng đêm giọt nhớ nhỏ tràn vào tim

Lưng trời xa khuất cánh chim
Mà sao vẫn mãi ngóng tìm vu vơ
Đêm buồn úp mặt vào thơ
Tìm hương năm cũ bây giờ nơi đâu

Đắng môi những chén men sầu
Tình chưa đủ nhạt phai màu thời gian
Chiều nay ngọn gió đông sang
Nhìn hoa tuyết rụng bàng hoàng nhớ xưa

Người đi cũng buổi đông mùa
Bỏ phòng trống lạnh gối thừa chăn đơn

Màn khuya nhân ảnh chập chờn ....

Huyền Lâm .....vu vơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả