Thứ Phi à !!!

Đã một thời lẫy lừng như chiến mã
Chốn sa trường trận mạc Trẫm xông pha
Lội suối trèo non Trẫm chẳng chút nệ hà
Nay phút chốc nàng bảo là Thái Giám

Gươm dẫu cùn Trẫm vẫn còn ngạo mạn
Chạm kẻ thù chưa hẳn đã chùn tay
Chưa đối phương nên chưa chịu trổ tài
Đành bó gối chờ ai ngôi Hoàng Hậu

Trẫm chờ mãi chờ một người yêu dấu
Chức Hoàng Phi luôn sẵn để riêng dành
Không gặp người dẫu lạnh lẽo năm canh
Bởi không muốn phải chọn lầm tri kỷ

Như chiến mã vượt qua bao thiên lý
Nào suối đồi lần lượt bước đi qua
Đồng cỏ non lẫn những cánh rừng già
Trẫm chưa biết một lần nào nao núng 

Thứ Phi à !!!

Chưa đến lúc trở thành người vô vụng
Trẫm còn kiêu còn ỷ lại tài mình
Giữa trận tiền còn đủ sức chiến chinh
Tiếng Thái Giám chắc còn lâu lâu lắm ..///

Huyền Lâm ...Hoạ vui với Phương Vy ....chúc luôn vui

***********
**Thái giám à 

Thân họa bài "Ái Khanh Ơi" của anh Đỗ Trường Giang 
" Huyền Lâm  "

Cớ chi buồn để thân tàn ủ rũ
bên Wàng thượng có thiếu chi các nàng
mượn một cô… đâu cần cả giang san
cung hầu thôi màng chi Phi với Chánh

Cùng xẻ chia khi đêm tàn gió lạnh
thế cũng đủ ấm lòng! Thêm nữa chi
bạn tâm tình không cần phải oai nghi
nhỏ nhẹ đơn sơ … đắm chìm vào nhớ!

Thái giám à!
Mấy thu về rồi, gió heo may trở
buốt giá hồn, trái tim chắc mồ côi
"bến phà" kia … bóng xưa đã sẵn rồi
sao không đến để sau này hối tiếc!

Đừng do dự cũng đừng nao sức kiệt
đừng ngại ngùng rồi không dám sẻ san
dẫu trong tay không có cả ngai vàng
đừng sợ sệt… thành mộng mơ sụp đổ

Thái giám à!
Khí phách ngai... nhiều người mến mộ
bao giai nhân cũng điêu đứng tơi bời
mắt môi ngài làm shao shuyến chơi vơi
ngày ngày nhớ, đêm về say giấc nhớ
********
Khoảng trời thơ mây tản bay xanh biếc
ngần ngại chi hãy vun đắp nụ cười
mặc kệ ai nói điên điên đảo đảo
cùng người shương... say hạnh phúc, ngời vui .....

(Thể theo lời yêu cầu của một người cheesỵgif )

Phương Vy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả