Viết Thay Em
Ngày mai em bước bên chồng
Chắc anh bên đó cỏi lòng tím đau
Rồi anh lại viết thơ sầu
Khóc than duyên kiếp nát nhàu tâm can
Anh ơi ! Duyên phận lỡ làng
Lòng em chẳng muốn sang ngang chuyến đò
Sông sâu nào có thước đo
Mười hai bến nước dành cho bến nào
Nhớ anh nước mắt lại trào
Bên chồng lòng chẳng thể nào quên anh
Chỉ mong đời chóng qua nhanh
Nỗi đau anh sẽ trở thành hư không
Thôi anh đừng ngóng, đừng trông
Duyên mình như thế bằng lòng đi thôi
Trách chi bạc bẽo tình hời
Em về bến mới lệ rơi rớt nhòa...