Hoang Đường
Em lại vì yêu hoang đường như thế
Em lại vì anh đoạn trường như thể
... không ngày mai
... lau nước mắt nổi trôi trên đoạn đường dài mãi miết.
Em lại vì anh
... như sức đã tàn
... lực kiệt.
Em đau khổ như đang chôn thân trong lửa sầu huỷ diệt
Em lại đốt cháy trái tim mình
... Trong yêu!
Anh ơi! Em không muốn đâu
Trước anh em không còn sức mạnh
Em mỏng manh trước từng lời anh nói
Em cô đơn khi anh buông em rất vội
Em nổi trôi trên từng tầng cảm xúc
... Như đã ngàn năm ở trong ngục tù
... Như đứa trẻ nít cần chút ôn nhu.
Ừ em sẽ chẳng bao giờ lớn
Em sẽ chẳng van lơn lời yêu nồng cháy
Em chỉ nhốt mình trong câm lặng từng ngày
Huỷ thiêu trái tim mình từng giây
Từng phút ...
... Anh xa.
Tuyết Băng
11-30-2013