ANH TÔI...
Tình yêu nào phải trò chơi đâu anh nhỉ?
Anh đã yêu em như thế nào hỡi anh?
Lời nói trên môi như nước rớt,mật sầu?
Câu nói yêu nhau ngày nào còn đâu nữa?
Sao anh mau quên đi bao lời anh hứa...
Những lời chân thành cũng là dã dối... phải không anh?
Hạnh phúc của anh được xây bằng ảo mộng?
Tỉnh giấc ngỡ ngàng thiên đường của riêng anh!!!
Có phải mơ đâu? ..sao anh mau thay đổi??
Có phải ảo đâu? ..sao anh cứ đi tìm??
Hiện thực trước mắt.." biết bao người đã chết??"
Tan nát gia đình... cũng bởi cái sa hoa??
Tỉnh mộng đi anh... người yêu anh còn đó?
Bạn bè thân thuơng luôn chào đón chân anh!
Con thơ bé nhỏ.. khát khao vòng tay mạnh..
Bên cạnh yêu thương.... anh có Mẹ có Cha...
Anh đã hiểu ra.. sao anh không dừng bước,?
Có đáng hay không.. anh đánh đổi đời mình???
Đến khi nghiệt ngã... anh quay đầu cũng muộn..
Ai sẽ bên anh những lúc bóng xế tàn???
Nước mắt em rơi từng đêm anh nào biết?
Tim em nhói đau lặng lẽ anh nào hay?
Đôi mắt hoen cay nhìn anh đi lạc bước,
Tiếng nấc nghẹn ngào vĩnh biệt Tình nhé anh??.
Hoài Nhớ...
Bút hiệu Hoài Nhớ tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dung.Sinh năm 1985.tại Quảng Nam - Đà Nẵng.💖💖💖
"Nơi con tim hòa nhịp,Tiếng lòng tôi khẽ gọi yêu thương..."