Đôi Mắt
Chiều nơi phố biển trời hanh lạnh
Dạo bước chân buồn, bãi trống không
Biển tím hoàng hôn im vắng lặng
Chợt nghe sóng dậy ở trong lòng
Thả hồn trôi nổi tìm sao lạc
Lòng nhớ miên man đến thuở nào
Một thời ta đã yêu tha thiết
Đôi mắt mơ huyền lóng lánh sao
Mắt em sâu nỗi sầu vô lượng
Nhốt mãi tình tôi kín bao đêm
Ngẩn ngơ ra đứng hoài trước ngõ
Tôi đợi hồn về hay đợi em ?
Người đã biệt tăm đường cá lội
Tìm đâu hình bóng thuở xa xôi
Đôi mắt còn ngời trong ký ức
Bao giờ tìm lại được hồn tôi ?