Nhớ Em

Đâu rồi tri kỷ hồng nhan

Tương tư tím cả trăm ngàn ngày qua

Chén sầu nghiêng  ngã xót xa

Đêm khuya hiu hắt, trăng ngà miên man

Tình nào thật, dạ nào gian

Biển kia ai biết mỏ vàng nơi đâu?

Ngỡ rằng rừng mãi xanh màu

Nào đâu thu úa, héo sầu rụng rơi

Đông qua nắng ấm lên rồi

Sao còn sương lạnh giữa đời đêm nay

Tuyệt ca khúc “Để Ta Say”

Ngỡ như người viết bài này cho ta

Gió lùa buốt cả thịt da

Xé tan lồng ngực, ruột già tim đông

Cắn tay rớt giọt màu hồng

Viết lên hai chữ thật lòng nhớ em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả