EM TÔI...
Trong bóng đêm em âm thầm không ngủ
Nhìn màn đen che phủ cả tâm hồn
Phút suy tư vô tình hay cố ý
Lén nhìn anh không an giấc đêm đông..
Tại vì đâu vòng tay anh buông lỏng?
Đánh rơi đi ấm áp phút yên nồng.
Em cố gắng ôm tay anh siết chặt
Sợ đêm đông không đủ ấm thân anh.
Sương rơi nhanh bám trên vòm trời lạnh
Anh trở mình đánh mất giấc bình yên??
Em vội vàng dang đôi tay bé nhỏ
Cố lấy thân gầy mỏng chắn gió đông?
Mong cho anh yên giấc mộng xuân nồng
Trong màn đêm của tiết trời se lạnh...
Hoài Nhớ_10/4/2014
Bút hiệu Hoài Nhớ tên thật là Nguyễn Thị Thùy Dung.Sinh năm 1985.tại Quảng Nam - Đà Nẵng.💖💖💖
"Nơi con tim hòa nhịp,Tiếng lòng tôi khẽ gọi yêu thương..."