Nghìn trùng dấu yêu
Thôi đừng…hạnh ngộ kiếp sau
Dẫu hoa hé nhụy ngọt ngào - dấu yêu
Vu Sơn - ngọc tửu mĩ miều
Hài Tiên trở gót
…liêu xiêu giọt tình.
Chất chồng…đà lắm niên linh (年齡)
Hắt hiu nửa mảnh đăng trình…
Vì ai ?!
Giá mà…
Vua Sở ngự ngai
Thời “Cao Đường”…Phú – bổng bay vút trời
Gửi tình theo gió ngàn khơi
Từ thân cát bụi, mùa rơi chẳng dừng.
…
Ai xui cánh Vạc – não nùng ?
Đông_Đoài đôi ngã
Mịt mùng dấu chân.
TiCa
(1.5.2015)
Tên: Nguyễn Xuân Hòa
Nghề nghiệp: Kiến Trúc Sư
Bút danh: TiCa
Năm sinh: Năm Thìn bão lụt, trung tuần tháng ba
Sinh quán: Quê hương Tây Sơn Nguyễn Huệ
Trú Quán: Nam Cali, Hoà Kỳ
Sở thich: Khảo cứu, sáng tác thơ, văn, nhiếp ảnh, hội hoạ
Chủ đề: Tinh người, cái đẹp của thiên nhiênHoạt động: Không là thành viên của bất cứ hội đoàn nào