Tạ ơnHoạ vui bài thơ Tạ Ơn của Thy Linh
Tạ ơn
Ta đây cũng bắt chuớc người
Tạ ơn trời đất cho đời cô đơn
Khỏi nghe tiếng giận lời hờn
Đêm không nghe những tiếng đờn tỉ tê
Ta ơn những lối đi về
Không ai bên cạnh ủ ê chau mày
Con đường một bước khoan thai
Dù xa cách mấy dặm dài cũng vui
Tạ ơn trời đất thương tui
Không đem giam giữ vào nơi ngục hình
Không xe buộc sợi tơ tình
Để đêm đêm ngủ một mình rộng rinh
Tạ ơn cái chữ bố kình
Không vương vấn bận thấy mình khoẻ re
Đi đâu muốn ở hay về
Cũng không nơm nớp đủ bề lo toan
Tạ ơn đời chẳng có nàng ...@
Huyền Lâm ....