Tưởng chi nữa, vì mình già thiệt,
Đồ thấy đây, tìm miết không ra,
Đi đâu trò chuyện sa đà,
Quên đi vợ vẫn ngồi nhà chờ mong.
Khiêng đồ nặng, phải gồng mới nổi,
Có khi nghe, gối mỏi , chân mòn,
Ra đường cứ tưởng còn son,
Đưa tình liếc mắt, cháu con chạy dài.
Ngắm trong gương, mổi ngày uể oải,
Sao tàn phai nhan sắc trời cho,
Bao năm gầy dựng cơ đồ,
Nếp nhăn, tóc bạc nổi lo đong đầy.
Thôi yên phận, tuổi nay chồng chất,
Tìm thú vui, khuất lấp thời gian,
Phong lu thong thả, an nhàn,
Làm thơ, viết nhạc điểm trang cuộc đời.
Nguyên Thảo 29.03.2010