Toàn dân nghe chăng ?......sơn Hà nguy biến .....
Hận thù đằng đằng nên hoà hay chiến ?
Dù không cùng chính kiến ,
Nhưng có chung sơn hà ,
Những đứa con máu Việt
Hãy gìn giữ nước nhà.....
Lịch sử ngàn năm qua ,
Giặc Tàu luôn Nam tiến
Uy hiếp nước non ta,
Đàn bà ta cũng đánh
Nước mắt mẹ lấp lánh,
Nhìn cảnh con đầu rơi
Chết ngoài lòng biển khơi,
Trong hải biên của mẹ.....
Nỗi đau buồn xâu xé
Hàng vạn thế kỷ qua,
Trên mảnh đất ông cha,
Hơi đồng bào cùng tiến
Nếu mình không chinh chiến ,
Nước mất nhà phải tan
Không còn chổ đặt bàn
Đốt nén hương cúng tổ...
Hãy đứng lên ! Đạp đổ
Đánh đuổi giặc xâm lăng
Nước non thật đang cần ,
Lũ con Rồng báo hiếu
Đàn bà tuy phái yếu
Như bà Triệu ,bà Trưng
Oai chấn đã lẩy lừng
Xả thân cho gấm vóc,
Dù nhạt phai màu tóc
Nhưng chí khí không mòn
Quyết một dạ sắt son
Chết còn quân xâm lược
Bỏ đi sự nhu nhược
Thay khí phách anh hùng
Hãy gánh trọng trách chung
Đồng tâm khi quốc biến
Đứng lên ...đứng lên .....
Đuổi quân. Tàu bắc tiến........
