
VÂN CHỈ TAY
Thơ : Chân Trời Chân Mây
Mỗi người vân chỉ tay riêng,
Cho nên tranh vẽ thường xuyên khác màu.
Em là chân thực Trăng cao,
Cho nên Trái đất dạt dào yêu Trăng !
Xoay quanh Trăng giữ cân bằng,
Nếu không,...rơi cõi vĩnh hằng hố sâu !
Ai ơi cuối cũng như đầu,
Thái dương nhuộm thắm hồng màu thiên thanh !
Dù ai hoan lạc vàng nghìn,
Vô cơ núm đất vô tình lẳng lơ.
Xiết bao phụng hiến tôn thờ,
Ăn cay uống đắng vô bờ oan sai.!
Mặt trời lên đỉnh thiên thai,
Nắng chia muôn hướng muôn loài ấm êm.
Anh nguyền yêu một mình em,
Hương xưa mềm mại áo xiêm chân tình !
Năm châu Bốn biển một mình,
Anh luôn trân quý ảnh hình thân thương !
CTCMJan 14-2015