NỖI LÒNG CHIA SẺ CÙNG ANH
Đông sắp tàn Xuân lại đến rồi đây
Nắng vàng ươm mai bắt đầu kết nụ
Mây rực rỡ sắc màu không ủ rũ
Bướm rộn ràng lũ lượt lượn vòng bay
Anh chưa về sao nối lại vòng tay
Em cứ chờ bên kia bờ ảo - thực
Cái hạnh phúc - cái được- không - còn - mất
Có bao giờ anh nghĩ đến hay chăng
Sóng gió và em luôn bước song hành
Anh biết đó ta gặp nhau quá muộn
Đường thì dài - tương lai còn phía trước
Mà thời gian có quay ngược được đâu
Em chạnh lòng giây phút thuở anh trao
Cái diễm ảo đôi tâm hồn cằn cỗi
Nhưng sao cứ ngập ngừng như có lỗi
Mai anh về hạnh phúc có nghiêng chao
Tuổi xuân chiều chờ đợi một tình yêu
Có hợm hĩnh như bao người đã nghĩ
Đêm trăn trở - em hóa thành tự kỷ
Lại chùn chân trước ánh lửa vừa nhen
Đời vô thường cái được mất đã quen
Nếu mai này mình không còn gặp nữa
Xin anh hãy ngăn đi dòng lệ ứa
Luật vô thường ...không nhường bước đâu anh .
VŨ HOÀNG MAI
16/01/2015
