CHIA TAY EM RỒI ANH CÓ BUỒN KHÔNG?
Chia tay em rồi anh có buồn không?
Kỷ niệm cũ có về trong đêm tối?
Giống như em những đêm dài mòn mỏi
Ký ức chạy lung tung, níu lại cũng chẳng dừng.
Buồn lắm anh ơi những lúc cuối tuần
Khi công việc thả xuôi theo dòng chảy
Trên phố tình nhân nắm tay nhau đùa vui thế đấy
Em một mình ngồi đếm nỗi cô đơn.
Biết làm sao đây bởi chẳng thể giận hờn
Con chim nhỏ bị thương co mình trốn trong góc khuất
Nỗi sợ hãi trước kia … bây giờ thành sự thật
“Sẽ có một ngày em không giữ được anh!”
Những lời này em cất giữ để dành
Không phải để cầu xin anh chút lòng thương hại
Bởi tình yêu chẳng thể nào tồn tại
Giữa hai tâm hồn với một khoảng trống mênh mông…
Chia tay em rồi
Anh có buồn không?
CH (17/1/15)