CUỐI MÙA ĐÔNG
Đêm qua trằn trọc ! Đêm không ngủ
Hình bóng người xưa cứ dật dờ
Khắc khoải trông chờ năm tháng hết
Hồn tôi hoang lạnh rối dường tơ
Bảy năm tim học làm cô phụ
Chọn chốn bình yên tạm gọi nhà
Quạnh vắng ra vào Đông lạnh buốt
Khuê phòng qua lại chỉ mình ta
Ngoài kia - thiên hạ đón chào xuân
Còn ở trong tôi chết nửa phần
Những cánh hoa lòng chưa báo thức
Tôi nào mơ ước chuyện tình quân
Người xưa ảnh cũ vẫn còn đây
Giấc mộng tàn theo với tháng ngày
Xin chúc cho người quên chuyện cũ
Điền viên hạnh phúc mọi điều may
Một lời tiễn biệt vạn lời ca
Thơ viết từng trang lệ thấm nhòa
Kỹ niệm tràn dâng miền ký ức
Tôi người mãi mãi vẫn chia xa ...
VŨ HOÀNG MAI
17/01/2015
