Cánh Diều Thơ
Thu năm nay chẳng lạnh
Nhưng sao thấy se lòng
Một mình trong hiu quạnh
Đếm giọt sầu long đong
Con tim sao nhớ mong?
Nhớ ngày mình đưa tiễn
Quá khứ xưa hiển hiện
Bao yêu dấu ngọt ngào
Nhớ lại nụ hôn trao
Trong vòng tay êm ấm
Tình xuân xưa đượm thắm
Như màu đỏ con tim
Tình nào mãi đi tìm
Trong trò chơi định mệnh?
Diều thơ chở nỗi niềm
Cùng gió, mây lênh đênh...!!!
Bước Lãng Du
17-08-2014
Quê tôi xứ sở mộng và thơ
Biển đẹp Kiên Giang sóng vỗ bờ
Hà Tiên, Phú Quốc luôn chào đón
Một chuyến du hành thỏa ước mơ...!