Ngọt ngào
Ngọt ngào nào ở lại
Thơm môi, ngày Đông sang
Khi không gian trống trải
Hoa tuyết rụng mênh mang
Ta hôn người một tối
Trăng với sao mơ màng
Từ đó đời thay đổi
Tặng ta thêm hành trang
Ngọt ngào, ta giữ lại
Vẫn nghe môi khát thèm
Nụ hôn ngày hôm ấy
Một lần, thành … thói quen
Người đi trong mùa gió
Lửa hương xưa ấm lòng ?
Hay còn mơ đâu đó
Bờ bến lạ chờ mong ?
Ta ươm ngày ( tất bật )
Những suy tư dịu dàng
Ru mình từng khoảng khắc
Nhớ người tận tâm can
Ngọt ngào, ta vẫn vậy
Trao môi, trao nụ tình
Chờ một hôm nào đấy
Nở thành hoa lung linh …
ttv01192015