VIỆT NAM ĐẸP MÃI CÓ TÊN NGƯỜI..
Tổ Quốc ơi...
Non Sông ta 39 năm độc lập
với bao sức Anh Dũng đã hy sinh
bờ cõi Việt Nam khó khăn ta gìn giữ
bao lớp trai hùng theo chân lý ra đi...
Tự Do ơi...
lắm nguy Ta mới được có Người..
già trẻ gái trai nối tiếp bước lên đường
bởi vì đâu Người hiểu hơn ai hết...
đến hôm nay đã 39Xuân thì...
Việt Nam ơi...
bao nhiêu năm đạn rơi máu đổ
Đã bao Người anh dũng bỏ thân thay
Chỉ vì mong Quê Hương không đàn áp
Bởi lũ người tâm địa khát máu rơi...
Mong Quê Hương ngày mai không sương khói
Và yên bình trong hạnh phúc ấm no...
Tự Do kia khó khăn Ta mới có
Vết đau ấy thấm vào trong Đất Mẹ!
Vẫn chưa ngui bao vết buốt loan trầm...
thời bom đạn đã ra đi mãi mãi
nhưng Đất kia đã nhuộm máu bao đời
thế hệ Cha Anh vì Ta mà xung trận
Đất yên bình sẽ mãi mãi bình yên...
TD- hoài nhớ